Nữ Công an đất Sen Hồng – “Những người mẹ đặc biệt của trẻ mồ côi”

12/04/2022
Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu” hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19, Hội phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng kế hoạch hành động: “Phụ nữ Công an vì trẻ em mồ côi”.
Bé Nguyễn Gia Hiên được Hội phụ nữ Công an huyện Hồng Ngự phối hợp nhận hỗ trợ chăm sóc trong thời gian 5 năm

Theo thống kê của Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 198 trẻ từ 18 tuổi trở xuống mô côi cha, mẹ hoặc cả cha lẫn mẹ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hầu hết các cháu đều đã được nhận đỡ đầu chăm sóc, trong đó riêng Hội phụ nữ Công an tỉnh nhận đỡ đầu 18 cháu với thời gian hỗ trợ mỗi cháu từ 1 năm, 5 năm và đến 18 tuổi.

Hai chị em bé Lê Ngọc Diệu Anh 11 tuổi và bé Lê Trinh Phúc Anh 7 tháng tuổi thuộc xã Hòa An, thành phố Cao Lãnh được Hội phụ nữ cơ sở Xây dựng lực lượng, trực thuộc Công an tỉnh nhận đỡ đầu. Cha mẹ của bé Diệu Anh, Phúc Anh làm công nhân tại tỉnh Bình Dương. Năm 2021 khi mang thai bé Phúc Anh chưa tròn 8 tháng, người mẹ bị nhiễm Covid-19, buộc phải mổ bắt con và 3 ngày sau thì người mẹ qua đời. Hiện hai bé được ông bà nội chăm sóc, gia đình không ruộng, vườn, chỉ trông chờ vào số tiền ít ỏi của người cha đi làm thuê.

Thượng tá Ngô Thị Kim Liên, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết “Chương trình “Mẹ đỡ đầu” là chương trình mang tính nhân văn cao cả, mang ý nghĩa hết sức thiết thực là cơ hội để cho cán bộ Hội phụ nữ toàn quốc nói chung cán bộ Hội viên phụ nữ Công an Đồng Tháp nói riêng, được đóng góp, chung tay chia sẻ với cộng đồng, giúp cho các cháu mồ côi do covid-19 vượt qua khó khăn có điều kiện ổn định, phát triển toàn diện”.

Em Nguyễn Thị Kim Huyền, học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở An Hòa, ngụ xã An Hòa, huyện Tam Nông. Mồ côi cả cha lẫn mẹ, ông bà ngoại cũng không còn, em Huyền hiện sinh sống với bà dì, cuộc sống của 2 bà cháu hiện chủ yếu nhờ vào sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm cùng sự quan tâm, hỗ trợ của Hội phụ nữ Công an huyện Tam Nông.

Em Huyền tâm sự “Mẹ con đi làm công nhân ở Thành phố không may bị nhiễm Covid-19 mất, con đang ở với bà, thời gian qua con đã được mấy cô Công an quan tâm động viên, nói chuyện tâm sự với con và còn hỗ trợ cho con tiền để con đi học. Con tự hứa con sẽ học giỏi và mong mấy cô dành nhiều thời gian đến với con và những bạn trẻ không may mắn như con”.

Bà Trần Thị Tuệ, ngụ xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, có người con gái làm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh, khi mang thai được 9 tháng, không may bị nhiễm Covid-19, buộc phải mổ bắt con, con được cứu sống, nhưng người mẹ thì không kịp nhìn mặt con. Hiện hai cháu 1 tuổi và 3 tuổi thơ ngây sống cùng bà ngoại và trong vòng tay yêu thương của hội “mẹ đỡ đầu” Công an huyện Tam Nông. 

Thấu hiểu sự mất mát khi các con đang tuổi ăn tuổi chơi, tuổi học tập mất đi chỗ dựa quan trọng, mất đi hơi ấm và tình thương của người mẹ. Ngay sau khi Hội phụ nữ Công an tỉnh phát động chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Hội phụ nữ Công an huyện Hồng Ngự đã phối hợp cùng Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Thường Phước và Hội liên hiệp phụ nữ xã Thường Phước ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu”. Ngoài việc tự nguyện đóng góp, Hội phụ nữ Công an huyện Hồng Ngự còn vận động được nhiều nhà hảo tâm tham gia, quyên góp tiền, đồ, vật dụng sinh hoạt giúp các Cháu. Hàng tháng Hội cử người đến thăm, hỗ trợ mỗi bé là 500 ngàn đồng cùng gạo, bánh, sữa và các vật dụng sinh hoạt học tập.

Có thể thấy, những hoạt động của Hội Phụ nữ Công an tỉnh Đồng Tháp đã trở thành những món quà vô giá, nghĩa tình cùng chung tay với xã hội giúp đỡ các em mồ côi do đại dịch Covid-19 vượt qua khó khăn, có điều kiện ổn định, phát triển toàn diện, trở thành công dân tốt trong tương lai.

Đoàn Diểu

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video