Nữ cựu Thanh niên xung phong không còn cô đơn

27/07/2011
Sáng 26/7, tại Hà Nội đã khởi động chương trình “Chia sẻ yêu thương với các cựu thanh niên xung phong (TNXP) cô đơn” nhằm tri ân những cựu TNXP đã cống hiến cho Tổ quốc nhân kỷ niệm 64 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ 27.7.

Một thời hoa lửa...

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những ký ức của cuộc chiến vẫn còn đọng lại trong sâu thẳm ký ức của 40 nữ cựu TNXP quận Đống Đa, Hà Nội. Họ đều đã ở cái tuổi lẽ ra được hưởng sự quan tâm chăm sóc của chồng con nhưng hàng ngày, những nữ cựu TNXP ấy vẫn phải đối mặt với nỗi buồn, sự cô đơn. Không chồng, không con, dẫu vậy khi nhắc đến một thời chiến tranh gian khổ nhưng hết sức oai hùng ai nấy đều hừng hực khí thế.

Nữ cựu TNXP Mai Thị Thìn nhớ lại: “Tuổi con gái lúc đó mới đôi mươi nhưng lòng tràn trề khí thế giết giặc cứu nước. Chúng tôi làm đơn tình nguyện đi TNXP nổ mìn, phá đá mở đường cho xe quân ta vào chiến trường”. Lưng đã còng, mái tóc đã bạc trắng nhưng người nữ cựu TNXP ấy vẫn xúc động hồi tưởng và tái hiện lại công việc rà phá bom mìn đầy nặng nhọc thuở nào.

Cô Bùi Thị Biển cũng đã từng tham gia TNXP trong những năm bom đạn kể: “Lúc đó gia đình phản đối dữ lắm vì tôi “mảnh mai” quá chỉ nặng có… 37kg. Nhưng vì tôi quyết tâm đến cùng nên mới thay đổi được suy nghĩ của gia đình và đệ đơn tham gia lực lượng TNXP góp phần vào công cuộc giải phóng dân tộc”.

Gia nhập hàng ngũ nữ TNXP, không ít chị em đã phải gác lại chuyện tình cảm riêng tư thầm kín. Để rồi khi trở về, các chị vẫn sống một mình với những mảnh ký ức về một thời son trẻ bởi lẽ có những người chồng, người yêu cũng cầm súng chiến đấu và đã ra đi mãi mãi.

Cô Nguyễn Thị Thục, nữ cựu TNXP quận Đống Đa chia sẻ: “Nữ TNXP như chúng tôi ai cũng có tình yêu lứa đôi của tuổi trẻ nhưng vì chiến tranh đành gác lại tình cảm riêng tư để cống hiến cho Tổ quốc. Nhiều chị em không được hưởng hạnh phúc dưới mái ấm gia đình nhưng vẫn sống xứng đáng và không hối tiếc với lý tưởng mình đã chọn”.

Chia sẻ yêu thương


Trong 2 cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, lực lượng TNXP đã góp phần không nhỏ vào sự nghiệp độc lập dân tộc thống nhất đất nước. Hòa bình lập lại, tính đến nay cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc của nhân dân ta đã kết thúc được 36 năm nhưng vẫn còn hơn 17 vạn trong tổng số 35 vạn gia đình cựu TNXP. Vết thương chiến tranh chưa rời khỏi bản thân và con cháu họ.

Hiện vẫn còn trên 50% cựu TNXP trong kháng chiến chưa được hưởng chế độ chính sách. Rất nhiều cựu nữ TNXP vẫn phải sống trong sự cô đơn, buồn bã, bệnh tật, suy giảm tinh thần do di chứng của chiến tranh.

Nhằm chia sẻ với những khó khăn của các cựu TNXP cô đơn, Cty CP Giáo dục và Truyền thông quốc tế Etech VN thuộc Tập đoàn Etech VN đã triển khai dự án “Chia sẻ yêu thương với các cựu TNXP cô đơn”. Dự án được diễn ra trong vòng 1 năm (2011-2012) với tổng chi phí thực hiện khoảng 250 triệu đồng. Khởi động dự án là chương trình giao lưu “Đồng điệu tâm hồn” giữa 40 nữ cựu TNXP cô đơn và 40 tình nguyện viên xuất sắc tại Hà Nội sáng nay 26.7.

Tiếp đó sẽ là nhiều hoạt động tri ân khác như chương trình Mái ấm yêu thương; Cuộc thi “Hồi ký tuổi thanh xuân tình nguyện”; Giải thưởng “Tình nguyện từ Tâm”… cho các nữ cựu TNXP cô đơn quận Đống Đa. BTC cho biết chương trình nếu thành công, đem lại hiệu quả xã hội cao sẽ được nhân rộng trên phạm vi toàn quốc.

Theo Baolaodong

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video