Phụ nữ vẫn chưa được bình yên

14/09/2007
Ba tháng trước, Shukria Barakzai- thành viên nội các Afganistan - nhận được lá thư đe dọa rằng bà sẽ là mục tiêu cuả một cuộc đánh bom liều chết.

Cùng ngày, nhiều thành viên chính phủ khác cũng nhận được lời cảnh báo tương tự. Sáu năm sau ngàychínhquyềnTaliban sụp đổ, cuộc sống của phụ nữ Afganistan, đặc biệt là những người phụ nữ tham gia hoạt động chính trị-xã hội, vẫn tiếp tục bị đe dọa.

 

Vốn là một nhà báo, Shukria Barakzai không thiếu dũng cảm, tuy nhiên hai nữ nhà báo vừa bị giết chết ở ngoại ô Kabul và trong tình hình phức tạp như hiện nay thì dấn thân vào chính trườngchưa hẳn là quyết định thông minh (!). “Tất cả mọi người đều lo lắng cho tôi, nhiều người khuyên tôi nên ra nước ngoài định cư bởi tôi còn phải làm tròn bổn phậnmột người mẹ và người vợ”-Shukria Barakzai tâm sự. Có quá nhiều thứ gây nguy hiểm cho những phụ nữ đi làm như Shukria Barakzai khi Taliban đang chứng tỏ đã mạnh trở lại.Đáng buồn là chính phủ không thể bảo vệ phụ nữ và tạo được cho họ một môi trường làm việc an toàn. Shukria Barakzai bị buộc tội đã lên án các chính sách khắt khe mà Taliban áp dụng với phụ nữ , dám đấu tranh vì bình đẳng cho phụ nữ và “có các hành động lên án chính quyền Pakistan”.Trong khi chính phủ chỉ làm một việc duy nhất là gửi thư cảnh báo mà không hề có bất kỳ hành động tăng cường an ninh nào, người mẹ của ba đứa con nhỏ này đành phải tự đương đầu với nguy hiểm. Bên cạnh đó, 3 tháng rồi nữ nghị sỹ Shukria Barakzai chưa hề lĩnh được một đồng lương.

 

Khi những nhân vật có ảnh hưởng trong xã hội như bà Barakzai còn không dám chắc mình có thể trở về an toàn sau mỗi ngày làm việc thì cuộc sống của những phụ nữ bình thường càng bấp bênh hơn nhiều. Không chỉ là đối tượng của mũi tên, hòn đạn, họ còn chịu bao đau khổ bởi những thủ tục lạc hậu vốn chưa thay đổi là mấy kể từ ngày chính quyền Taliban bị lật đổ. Theo Hội đồng nhân quyền Afganistan, riêng năm 2006 đã có 1.500 vụ bạo hành với phụ nữ được khai báo. Một phần ba trong số đó là những phụ nữ phải chịu bạo lực gia đình, 200 người bị gia đình nhà chồng buộc phải ly dị , 98 người tự thiêu, hàng trăm người khác tìm cách tự tử bằng thuốc độc. Trên thực tế, số phụ nữ bị hành hạ thân xác ở những miền quê luôn lớn hơn con số thống kê rất nhiều lần.

Đã 6 năm kể từ khi chính quyền Taliban bị lật đổ, phụ nữ Afganistan vẫnchưa có được những ngày thực sự an toàn và hạnh phúc. Sau thời Taliban, chính phủ mới đã dành nhiều cơ hội cho phụ nữ, tiêu biểu là sự hiện diện của 91 gương mặt nữ trong số 361 ghế quốc hội. Phụ nữ được tham gia nhiều hơn vào các lĩnh vực xã hội. Họ bắt đầu lên tiếng phản đối việc hôn nhânsắp đặt, luật “cái chết danh dự”, cấm nạo phá thai , hãm hiếp phụ nữ… Nhiều tổ chức địa phương đã được thành lập để bảo vệ quyền cơ bản cho phụ nữ. Tuy nhiên, trong một xã hội vốn có truyền thống bị nam giới thống trị thì Jirgas (những hội đồng địa phương) vẫn tiếp tục khiến phụ nữ chịu nhiều đau khổ, đặc biệt là ở nông thôn. “Hầu hết các phán xét đều tìm cách chống lại phụ nữ”,bà Soraya Sobhrang- người đứng đầu tổ chức nhân quyền của phụ nữ Afganistan- cho biết.

Bên cạnh đó, chính phủ yếu ớt và tham nhũng hiện nay không thể đảm đương được trách nhiệm vận hành xã hội theo luật pháp. Vậy là, dù đã được Hiến pháp mới và nhiều điều luật bảo vệ, phụ nữvẫn phải sống và làm việc trong nỗi sợ hãi triền miên. Họ bị đẩy ra trước mũi súng của Talian - những kẻ khét tiếng tàn bạo với phụ nữ. Bạo lực lan tràn, súng đạn khắp nơi, hủ tục chưa giảm bớt… cuộc sống như địa ngục dưới thời Talibangiờ không còn, tuy nhiên cuộc sống vẫn chưa thể tươi sáng với phụ nữ Afganistan.

Dưới thời Taliban, phụ nữ là tù nhân của chính nhà nước và gia đìnhmình. Theo luật lệ do Taliban đặt ra, phụ nữ bị buộc phải trở nên vô hình , không có tiếng nói và bị kiểm soát trong mọi hành động. Kể từ khi nắm quyềnnăm 1996, Taliban buộc phụ nữ không được làm việc, đóng cửa các trường nữ và đuổi các sinh viên nữ ra khỏi các trường đại học. Phụ nữ không được ra khỏi nhà mà không có người đàn ông thân thiết đi cùng. Cả đất nước là một màu đen ảm đạm khi phụ nữ dù ở nhà hay ra phố đều phải trùm kín từ đầu đến chân, chỉ để hở 2 con mắt để thấy đường đi. Taliban còn cấm bác sỹ nam không được khám bệnh cho phụ nữ nhưng lại không cho các nữ bác sỹ hay y tá làm việc. Phụ nữ thường xuyên bị đánh đập , coi rẻ và giết hại mà không cần bất cứ lý do gì./.

-Song Nguyễn (tổng hợp)-

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video