Tết này thưởng thức phim gì?

24/01/2006

Mùa phim Tết Bính Tuất 2006 hứa hẹn sẽ đem tới cho khán giả nhiều sự lựa chọn thú vị khi đến rạp thưởng thức “phim nội” hoặc ở nhà theo dõi truyền hình.

"2 trong 1"(Chiếu tại các rạp ở Hà Nội)

 

Lộc (NSƯT Thành Lộc) và Quân (Võ Thành Tâm) là đôi bạn thân lớn lên từ xóm nghèo và đều có chí làm giàu. Lộc phụ giúp mẹ trong một thẩm mỹ viện bình dân, còn Quân là tài xế cho một ông chủ giàu có. Câu chuyện bắt đầu khi 2 chàng trai phát hiện ra manh mối một kho báu. Họ quyết định đi tìm. Lộc miễn cư­ỡng phải đóng giả nữ vũ công Sue Linh nổi tiếng còn Quân giả là một thanh niên giàu có. Trớ trêu thay, cả 2 đều đem lòng yêu cô ca sĩ xinh đẹp Như­ Lan (Ngô Thanh Vân) và tìm mọi cách để giành đ­ược tình cảm của nàng. Trong tình yêu, Lộc và Quân là "tình địch" của nhau nhưng họ vẫn là đôi bạn thân sát cánh tìm kho báu. Tuy nhiên, hành trình đi kiếm vận may của họ không hề đơn giản, chẳng khác nào con đ­ường chinh phục trái tim ngư­ời đẹp.

 

"Đẻ mư­ớn"(Chiếu tại các rạp ở TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh)

 

Vân (Hà Kiều Anh) là một phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, thành đạt, rất yêu chồng như­ng lại không có khả năng sinh con. Tình th­ương yêu và trách nhiệm với gia đình buộc Vân phải chấp nhận để chồng (Chi Bảo) quan hệ với một ngư­ời phụ nữ khác những mong đẻ giúp họ một đứa con. Mai (Kim Th­ư) tuy đã có ng­ười yêu (Minh Đạt) nh­ưng vì hoàn cảnh nghèo khó nên chấp nhận ký vào bản hợp đồng đẻ mư­ớn. Tuy nhiên, sau 9 tháng mang nặng đẻ đau, khi đứa bé chào đời, nhìn vẻ bụ bẫm, kháu khỉnh, đáng yêu của con, tình mẫu tử bao la khiến Mai quyết phá vỡ hợp đồng, ôm con bỏ trốn. Và từ đây, có biết bao chuyện khúc mắc liên tiếp xảy ra...

 

"Thập tự hoa"(Chiếu tại các rạp ở Hà Nội)

 

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Bích Lan (Thủy Hương) nguyện dành trọn tình thương cho đứa con gái nhỏ. Thế nhưng mọi chuyện đảo lộn khi Thắng (Phi Hùng) xuất hiện trong vai trò thầy giáo dạy đàn piano của bé Mi. Đang có những lục đục với vợ, Thắng lại tìm thấy sự ngưỡng mộ ở Bích Lan. Và cái gì đến phải đến, hai tâm hồn ấy hoà quyện với nhau trong một phút rung cảm. Nhưng rồi sau đó, họ chợt nhận ra rằng đã làm điều có lỗi với bé Mi, với vợ Thắng và với cả Tư cô đơn - người hàng xóm bấy lâu nay đã dành nhiều tình cảm cho mẹ con Bích Lan. Trải qua sóng gió, Bích Lan lặng lẽ rút lui bởi cô hiểu thế nào là sự đổ vỡ trong tình yêu và không muốn có người phải đau khổ như mình.

 

Tình yêu có lí lẽ và tiếng nói riêng, sẽ thật sự hạnh phúc khi chúng ta biết gìn giữ tình yêu và trân trọng những gì đang có. Đây chính là thông điệp mà bộ phim chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trần Thuỳ Mai muốn gửi gắm.

 

Phim truyền hình trên VTV

 

- “Tết này ai đánh trống đình?”: Thôn Đăm và thôn Chiêu ở làng Đại Thanh vẫn gìn giữ tục lệ, vào ngày 30 Tết, thôn nào trong năm qua làm ăn khấm khá hơn sẽ được ra đình đánh trống khai xuân, mở hội. Nhưng hội làng năm nay có nguy cơ kém vui vì bà Tương - người phụ nữ có giọng hát chèo ngọt ngào, đằm thắm và ông Khoái kéo nhị rất giỏi mâu thuẫn nhau đến mức muốn bỏ làng ra phố sinh cư. Sau nhiều nỗ lực “hoà giải”, các bạn trẻ trong làng đã thuyết phục được ông Khoái, bà Tương ở lại vui vầy đón Tết với dân làng, cùng tham gia đánh trống đình và biểu diễn trong những ngày vui đón xuân mới của làng Đại Thanh.

 

- “Cố hương”: Bấy lâu nay, quan hệ mẹ chồng nàng dâu giữa bà Vũ và Ly vốn chẳng mấy êm thấm, chỉ vì bà Vũ là người coi trọng nếp sinh hoạt “truyền thống”, còn Ly làm việc cho công ty nước ngoài nên cái gì cũng muốn đơn giản, nhanh chóng, từ chuyện nấu nướng, bếp núc tới giờ giấc đi về... Ngày cuối năm, gia đình bà Vũ nhận được tin báo cậu con trai út sẽ về quê hương ăn Tết. Nhưng khi ra đến sân bay thì ông bà mới “ngã ngửa” vì về cùng con trai là một cô dâu Tây tóc vàng, mắt xanh. Không hiểu rồi đây, quan hệ của bà Vũ với những “nàng dâu thời @” sẽ ra sao?

Theo báo PNVN

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video