Tuy Phước, Bình Định: Một phụ nữ bị chồng hành hung

20/08/2010
Sau hơn 15 giờ được các y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước điều trị, đến chiều ngày 19.8, chị Huỳnh Thị Nhiên (39 tuổi) ở thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa, là giáo viên trường mẫu giáo ở địa phương đã tỉnh táo, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn rất yếu, khó thở do tức ngực. Chị Nhiên bị chồng là Nguyễn Văn Bình (47 tuổi), trú thôn Công Chánh, thị trấn Tuy Phước đánh gây thương tích vào đêm 18.8.2010.

Bác sĩ Nguyễn Bá Lương, Phó giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tuy Phước (người tiếp nhận và điều trị cho chị Nhiên), cho biết: “Chị Nhiên được những người hàng xóm đưa vào Trung tâm y tế huyện vào lúc 0 giờ ngày 18.8. Qua kiểm tra ban đầu, tôi thấy chị Nhiên bị tức ngực, tụ máu vùng thái dương phải, chấn thương phần mềm vùng thắt lưng, đau nhức các ngón tay…”.

Tiếp xúc với chúng tôi tại giường bệnh ở Trung tâm y tế huyện Tuy Phước vào chiều ngày 19.8, chị Nhiên kể trong nước mắt: Chị và ông Bình cưới nhau năm 1995 và đã có 2 con, con trai lớn đã15 tuổi, con gái 13 tuổi, đều học bậc THCS. Chị Nhiên hiện đang là giáo viên mẫu giáo thôn Thọ Nghĩa, xã Phước Nghĩa, lương chỉ gần 1 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, ông Bình chồng chị không có việc làm ổn định nhưng lại có tật hay uống rượu. Do vậy, ngoài việc phải lo chi phí ăn uống hàng ngày cho 4 người, chị còn phải đưa tiền cho Bình đi uống rượu, nếu không sẽ bị  Bình kiếm chuyện, gây gổ và đánh trong những cơn say. “Nhiều lần ông Bình còn xích cả 2 đứa con vào cột nhà, dù các con còn nhỏ tuổi, hiếu động”- chị Nhiên nói.

Trong vòng 2 năm (từ 2008 đến nay), trên địa bàn tỉnh đã xảy ra ít nhất 7 vụ chồng giết vợ, 9 vụ chồng đánh vợ bị truy tố về tội cố ý gây thương tích, gây hậu quả đau lòng và đều bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc. Những vụ án bạo hành gia đình nghiêm trọng như: Trần Hữu Phước giết vợ ở Phù Mỹ (tên này đã tự sát ngay sau khi gây án); gia đình tan nát, để lại 2 con, đứa lớn 10 tuổi, đứa nhỏ mới 3 tuổi, không nơi nương tựa. Phạm Văn Chín, trong vụ cố sát vợ ở Tuy Phước, sau khi gây án cũng đã dùng dao đập vào đầu tự sát nhưng không chết, sau đó nhận án chung thân, để lại 4 con nhỏ, trong khi người mẹ đã tàn phế. Phạm Văn Hào ở Phù Cát ném gạch làm chết vợ cũ mới vừa ly hôn, bản thân phải vào tù, để lại ngoài đời đứa con mới 3 tuổi. Huỳnh Nùng ở Hoài Nhơn, sau khi đâm chết vợ, dùng dao tự sát nhưng không chết, bị xử án chung thân, để lại 3 đứa con thơ dại. Đỗ Văn Tiến (Tây Sơn) giết vợ và mẹ vợ dã man, đã uống thuốc sâu tự sát nhưng không chết, bị TAND tỉnh Bình Định xử tử hình.

Cách đây khoảng 1 tháng, chúng tôi có trao đổi với ông Trương Công Diễn, Trưởng Công an xã Phước Nghĩa, ông cho biết: “Việc Nguyễn Văn Bình nhiều lần đánh chị Huỳnh Thị Nhiên là đúng. Chính quyền địa phương cũng đã biết, nhưng do 2 người đến với nhau không có giấy đăng ký kết hôn và khi những vụ việc xảy ra, chị Nhiên không có đơn tố cáo nên chúng tôi chưa thể giải quyết được. Có lẽ, lúc trước chị Nhiên do còn thương ông Bình, nên cố chịu đựng mà không nỡ tố cáo hành vi bạo hành gia đình của anh ấy”.

Cách đây khoảng 10 năm, Nguyễn Văn Bình đã từng bị đưa đi cải tạo 2 năm cũng về hành vi đánh đập và đốt áo quần của chị Nhiên. Ông Phan Hồng Tiến, Công an viên thôn Công Chánh, thị trấn Tuy Phước, cho biết: Việc ông Bình thường xuyên đánh đập chị Nhiên chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần hòa giải. Riêng vụ việc xảy ra vào khuya ngày 18.8 vừa qua, Công an viên cũng đã có mặt kịp thời lập biên bản, sau khi chị Nhiên xuất viện Công an thị trấn sẽ tiếp tục làm rõ vụ việc.

Qua vụ việc chị Nhiên bị chồng đánh đập và một số vụ bạo hành gia đình khác vẫn còn diễn ra ở các địa phương, ngành chức năng cần phải xử lý nghiêm để răn đe những kẻ vũ phu. Mặt khác, để bảo vệ phụ nữ, chính quyền địa phương và hội phụ nữ cơ sở cần chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và có biện pháp phối hợp giải quyết dứt điểm từ khi còn là những mâu thuẫn nhỏ, tránh những vụ án thương tâm xảy ra.

 

 

Theo baobinhdinh online

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video