"Đô kỳ đóng cõi Mê Linh- Nước Nam riêng một triều đình nước ta"...
  Về dự Lễ có các đ/c Hà Thị Khiết- Bí thư TW Đảng- Trưởng Ban Dân vận TW; đ/c Nguyễn Thị Doan- Phó Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam; đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa- Ủy viên TW Đảng- Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; đại diện các bộ, ngành, đoàn thể TW, TP. Hà Nội, tỉnh Vĩnh Phúc và đông đảo nhân dân.
Ngược theo dòng lịch sử, dưới thời Đông Hán đô hộ, nước ta phải chịu sự cai trị rất hà khắc, viên Thái thú Tô Định là người vô cùng tàn bạo, tham lam, nhân dân ta phải sống trong cảnh lầm than, nô lệ. Không cam chịu cảnh nước nhà lầm than, cơ cực năm 40 sau CN, trên mảnh đất Mê Linh lịch sử, Hai Bà Trưng đã dương cao ngọn cờ khởi nghĩa, được nhân dân ủng hộ và lập lên thành tích chói lọi, đánh đuổi quân Tô Định phải chạy ra khỏi đất nước, lấy lại toàn bộ giang sơn. Hai Bà lên làm vua, được suy tôn là Trưng Vương “Đô Kỳ đóng cõi Mê Linh; Nước 
Chính vì vậy, hàng năm cứ vào ngày 06 tháng Giêng, nhân dân huyện Mê Linh lại tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Hai Bà dấy cờ khởi nghĩa để bày tỏ lòng biết ơn với công lao to lớn của Hai Bà, hai vị nữ anh hùng kiệt xuất của dân tộc trong buổi đầu dựng nước và giữ nước.
Tại buổi Lễ kỷ niệm, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa đã khẳng định, hình ảnh Hai Bà cưỡi voi xung trận, lãnh đạo nhân dân ta giành độc lập đã đi vào lịch sử dân tộc như những tấm gương chói lọi của tinh thần quật khởi, quật cường, “Giặc đến nhà đàn bà cũng đánh” của phụ nữ Việt Nam. Trong thời đại Hồ Chí Minh, noi gương Hai Bà, các thế hệ phụ nữ Việt 
Thay mặt cho phụ nữ cả nước, đ/c Nguyễn Thị Thanh Hòa hứa với Hai Bà sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang, đóng góp công sức, trí tuệ vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 