“Thiên thần áo trắng” của bệnh nhân tâm thần

05/01/2013
Là gương mặt nữ duy nhất trong 6 “công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh” năm 2012, được bình chọn từ 89 tấm gương đoàn viên thanh niên xuất sắc trên mọi lĩnh vực, nữ y sĩ Trần Thị Phương Thúy, trưởng khoa F, Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) chính là “thiên thần áo trắng” của bệnh nhân nơi đây.

Sáng tạo đến từ những nỗi đau và sự sẻ chia

Sinh năm 1982 trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, năm 2006, tốt nghiệp Trung cấp quân y II, y sĩ Trần Thị Phương Thúy đã về làm việc tại Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định (huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Là một cô gái trẻ chưa có kinh nghiệm, lại làm việc trong môi trường đặc biệt, cô y sĩ mới ra trường gặp rất nhiều trở ngại. Hàng ngày, chị phải chăm sóc, thăm khám và điều trị cho những người bệnh có hành vi tư duy không bình thường, phi logic, cảm xúc, hành vi rối loạn. Vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu, chị đã hoàn thành tốt công việc của mình, có nhiều sáng kiến giúp chăm sóc, điều trị bệnh nhân tốt hơn.

Từ những lần bị bệnh nhân đấm, đánh thẳng vào mặt trong lúc lên cơn kích động, rượt đuổi khắp trung tâm, chị bắt đầu tìm hiểu và nắm bắt tâm lý bệnh nhân. Chị luôn cần mẫn mang theo sách bệnh lý nội khoa và ngoại khoa trong quá trình điều trị bệnh, tranh thủ thời gian rảnh rỗi lên mạng internet tìm hiểu các thông tin về bệnh tật. Biết bệnh nhân mắc chứng bệnh động kinh, sau cơn động kinh, bệnh nhân thường không biết mình là ai, hành động khó kiểm soát nên chị rất thông cảm và chia sẻ. Khi Trung tâm chưa có Phòng Tư vấn tâm lý - xã hội, chị đã khai thác, liên hệ các số điện thoại, địa chỉ nhà của bệnh nhân, giúp hơn 10 bệnh nhân được bảo lãnh hồi gia. Trong đó có 1 bệnh nhân đã lập gia đình và có 1 cháu trai. Qua quá trình làm công tác quản lý tại Khoa C gần 2 năm, chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được Ban Giám đốc đánh giá cao, đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở năm 2007, 2008; được Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen.

Khi Trung tâm Điều dưỡng tâm thần Tân Định xảy ra dịch bệnh tê phù khiến cho bệnh nhân không đi lại được và gần như mất cảm giác hoàn toàn, nhiều bệnh nhân tử vong, chị đã rất đau lòng. Chị đã trực tiếp làm công tác cuối cùng cho bệnh nhân lúc chết, đưa bệnh nhân xuống nhà xác. Chị tranh thủ mọi thời gian, mọi nguồn thông tin để tìm hiểu về bệnh. Chị đã đề xuất cho bệnh nhân dùng gạo lức trong bữa ăn thay vì cơm trắng như thường ngày, kết hợp với uống và tiêm vitamin B1. Kết quả là, bệnh tê phù giảm rõ rệt, 87 bệnh nhân chuyển biến tốt, đẩy lùi dịch bệnh tê phù. Hiện tại, ở đơn vị vẫn thường xuyên phòng bệnh tê phù do thiếu Vitamin B1 cho bệnh nhân bằng cách cho uống Vitamin B1 2 lần/tháng. Không dừng lại ở kết quả đạt được, chị còn áp dụng phương pháp vật lý trị liệu cho bệnh nhân. “Thiên thần áo trắng” đã kiên trì tập cho bệnh nhân từng bước đi. Dần dần, người bệnh đã đi từng bước nhỏ, từng đoạn dài và có thể dựa hành lang để bước đi.

Từ tháng 5/2009 đến tháng 9/2010, chị trở thành Trưởng Khoa D là khoa chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân nữ. Về khoa mới, đối tượng quản lý cũng khác nên Thuý đã thay đổi cách quản lý và chăm sóc bệnh nhân như: Trồng tăng cường thêm đu đủ, bắp, đậu xanh để bổ sung chất dinh dưỡng cho bệnh nhân.

Tháng 10/2010, với sự cần mẫn chăm chỉ, tận tụy hết mình với người bệnh, chuyên môn, kinh nghiệm đã vững vàng hơn, Thuý được điều động về làm trưởng khoa F, chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân già cao huyết áp. Khó khăn, áp lực và thách thức ngày một nhiều hơn. Đầu tháng 12/2011, dịch cúm diễn ra đồng loạt, Thúy lại đề xuất phòng bệnh cúm bằng phương pháp Đông y và Tây y. Bệnh nhân vừa điều trị thuốc Tây y vừa phòng bệnh bằng cách nhỏ mũi bằng nước tỏi hoặc nước muối sinh lý hằng ngày, vừa được xông hơi bằng nước lá dân gian. Nhờ đó, sau đợt điều trị tích cực, 68 bệnh nhân đã giảm rõ các triệu chứng và đợt dịch kết thúc tại khoa vào cuối tháng 12.

Luôn hết mình vì bệnh nhân và đồng nghiệp

Được biết, ngoài giỏi công tác chuyên môn, nữ y sĩ Trần Thị Phương Thúy còn đảm nhận công tác Đoàn tại đơn vị. Hiện tại, chị đang giữ chức vụ Phó Bí thư. Trong các công trình thanh niên tại Đoàn cơ sở, chị thường đề xuất các phần việc gần gũi với thực tế công việc như: trực tiếp đi cắt móng tay, tắm rửa cho bệnh nhân, nạo vét cống rãnh phát quang cây cối tránh dịch muỗi gây sốt xuất huyết, cắt tóc cho bệnh nhân… Những công trình thanh niên này luôn được các đoàn viên tại cơ sở hướng ứng. “Những công việc đó thường ngày mỗi y, bác sĩ, người làm công tác chăm sóc bệnh nhân đều làm tại các Khoa. Đề ra các công trình đó, mình mong muốn rằng các bạn trong các Khoa có thể trao đổi công việc để hiểu rõ hơn từng Khoa, giúp người bệnh và y, bác sĩ tại Trung tâm thân thiết hơn với nhau, quan trọng nhất vẫn là để tất cả các bạn đoàn viên ngày càng biết yêu thương bệnh nhân và dù chăm sóc bệnh nhân ở đâu cũng là bệnh nhân của mình”, nữ y sĩ Trần Thị Phương Thúy chia sẻ. Mới đây nhất, công trình thanh niên tại cơ sở là xây dựng khuôn viên trong khoa E, F đã tạo điều kiện cho bệnh nhân ra tắm nắng, sinh hoạt, vận động nhẹ hàng ngày.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng tổ chức cuộc vận động “4 xây 3 chống” tổ chức trò chơi, nhảy bao bố, thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, diễn kịch, thời trang… cho các bạn đoàn viên giao lưu, học hỏi. Vì đặc thù Trung tâm ở khá xa so với Trung tâm tỉnh Bình Dương nên cán bộ công nhân viên thường thiếu thốn tình cảm gia đình cũng như các mối quan hệ xã hội. Nắm bắt được điều này, Thuý thường xây dựng kế hoạch và đề xuất lên cấp trên những buổi sinh hoạt, tập huấn, phong trào thể dục thể thao tại đơn vị. Mặt khác, người Phó Bí thư tận tâm này luôn tìm hiểu, chia sẻ và giải quyết cùng các bạn, tháo gỡ khó khăn thường nhật trong cuộc sống hằng ngày.

Với những việc làm thầm lặng và thiết thực trên, nữ y sĩ Trần Thị Phương Thúy được Sở LĐ-TB&XH TP.HCM tặng giấy khen thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Chị cũng được đồng nghiệp yêu mến, đơn vị tin tưởng. Đặc biệt, những bệnh nhân nơi đây đã coi chị là “thiên thần áo trắng”, người nâng đỡ sức khỏe, tinh thần của họ. Cùng với sự hỗ trợ từ người chồng – đồng nghiệp trong cơ quan thì đó là động lực lớn để chị tiếp tục gắn bó, tâm huyết với nghề lắm gian nan nhưng tràn đầy nghĩa tình này.

Phạm Hồng (tổng hợp từ internet)

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video