Bùi Thị Hoàn - Cô sinh viên giàu nghị lực
Bùi Thị Hoàn cho biết: "Cha em là cựu chiến binh, sức khỏe yếu. Từ nhỏ, cả 5 chị em đều dựa vào đồng lương công nhân của mẹ. Năm 2005, khi học hết lớp 12, do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, cha thường xuyên bệnh nặng, phải nằm viện, em đã tạm gác lại công việc học tập để xin đi làm công nhân. Nhưng rồi, được sự động viên của cha mẹ, em đã thi đậu vào Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai để thực hiện tâm nguyện của cha mẹ, mong muốn em trở thành cô giáo".
Nhìn vào bảng thành tích học tập xuất sắc của Bùi Thị Hoàn, chúng tôi không thể không khâm phục ý chí vươn lên của cô sinh viên con nhà nghèo. Và suốt 3 năm học ở Trường cao đẳng sư phạm Đồng Nai, Hoàn đã thể hiện mình khi liên tục là sinh viên giỏi của trường, được tặng bằng khen của Tỉnh đoàn, UBND tỉnh. Hoàn còn được Trung ương Đoàn trao tặng giải thưởng "Sao tháng Giêng" năm 2008 và được chọn là đại biểu tham gia Liên hoan "Thanh niên tiên tiến Đồng Nai làm theo lời Bác" năm 2009...
Không chỉ là một sinh viên học giỏi, Hoàn còn luôn hoàn thành nhiệm vụ của người Bí thư Đoàn khoa xã hội của trường với nhiều hoạt động sôi nổi. Hoàn cho biết mỗi năm học, bản thân đều tổ chức được hai đợt vận động quyên góp tiền, quà, quần áo, sách vở đến tặng các em nhỏ tại Trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi - khuyết tật Đồng Nai vào dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6 và Tết Trung thu...
Được biết, trong những năm học phổ thông, Bùi Thị Hoàn luôn là một học sinh giỏi toán, nhưng còn có thêm năng khiếu viết văn, kể chuyện. Năm 2008, trong hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cấp tỉnh, Bùi Thị Hoàn đã đạt giải khuyến khích với câu chuyện "Bác Hồ và đôi dép cao su", thể hiện đức tính giản dị của Bác. Đầu năm 2009 vừa qua, Hoàn còn viết được một kịch bản phim truyền hình cho Hãng phim truyền hình Việt Nam về đề tài sinh viên, hiện đang được khởi quay tại TP.Hồ Chí Minh.
Tâm sự với chúng tôi, Bùi Thị Hoàn cho biết: "Hơn 3 năm được rèn học tập dưới mái trường sư phạm, em vui mừng vì đã hoàn thành được hai mục tiêu ban đầu đã đặt ra: học giỏi và phấn đấu trở thành một đảng viên. Mơ ước của em, đồng thời là ý nguyện của cha mẹ nay đã gần hoàn thành, khi trong tháng này em sẽ được kết nạp vào Đảng.