Cô gái 2 năm liền đạt danh hiệu “sinh viên nghèo vượt khó học giỏi”
Bố mất sớm, một mình nuôi 4 đứa con, gánh nặng cuộc sống oằn lên vai người mẹ. Với thu nhập vẻn vẹn 50.000đ/tháng, chỉ riêng việc nuôi các con thôi đã vất vả lắm rồi, nay lại cho Hạnh đi học là cả một sự cố gắng lớn của mẹ. Thương mẹ, hiểu được sự khó khăn của gia đình nên ngay từ khi thi đỗ và được đi học, Hạnh đã xác định cho mình một mục đích và động lực học tập là vì ngày mai lập nghiệp.
Vượt mọi khó khăn, tranh thủ mọi thời gian để học tập, tích luỹ kiến thức, trong 4 năm học, rèn luyện và phấn đấu, em luôn đạt thành tích học tập khá, giỏi. Ngoài việc cố gắng học tập tốt, Hạnh còn gương mẫu, tham gia nhiệt tình các hoạt động của lớp, của trường, công tác Đoàn, công tác nữ công của trường, giúp đỡ bạn bè cùng tiến bộ…
Với sự nỗ lực của mình, Hạnh đã liên tục 2 năm liền được Uỷ ban giải thưởng Kova trao tặng danh hiệu “Sinh viên nghèo vượt khó, học giỏi” dành cho những cá nhân xuất sắc. Với em, đó là nguồn động viên to lớn, tạo điều kiện cho em tiếp tục học tập, hoàn thành tốt nghiệp đại học để thực hiện ước mơ của mình./.