Người mẹ của 200 trẻ mồ côi ở chùa Đức Sơn.
Chùa Đức Sơn (Thuỷ Bằng, Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huê) trở thành cô nhi viện cách đây 18 năm. Ngày ấy, trong những lần đi làm từ thiện, thấy các cháu mồ côi cơ nhỡ không nơi nương tựa sống lay lắt nay đây mai đó, mặc cho số phận buông trôi đã động lòng trắc ẩn của các nhà sư ở chùa và ý tưởng lấy cửa chùa làm mái ấm cho các cháu cũng ra đời từ đó. Hiện nay, chùa Đức Sơn đang nuôi dạy 200 cháu, trong đó có 94 nam và 104 nữ. Các nhà sư vừa làm bảo mẫu, vừa làm cô giáo, vừa nội trợ.
Có dịp thăm chùa Đức Sơn, nhìn khung cảnh chùa đầy ắp tiếng cười nói, vui đùa của con trẻ mới thấy hết tấm lòng từ bi của các sư nữ nơi đây. Trong bộn bề lo toan vui cuộc sống thường nhật, ăn mặc, ốm đau , nhà chùa vẫn tạo điều kiện học hành cho các cháu, để lớn lên các cháu có tri thức, sớm hoà nhập cộng đồng. Trừ các cháu nhỏ ở lứa tuổi nhà trẻ, mẫu giáo đang được nuôi dạy tại đây, nhà chùa hiện có 63 cháu đang theo học tiểu học, 20 cháu đang học THCS, 27 cháu đang học THPT.
Các cháu đang lớn lên từng ngày nơi cửa chùa, mà đâu biết được rằng để giữ bình yên cuộc sống cho các cháu, nhà chùa đã dày công vun đắp, chăm chút từng nét bút, từng dáng đi cho các cháu. Sư cô Minh Tú cho biết, nhà chùa làm mọi việc có thể để cho các cháu ăn no, mặc ấm. Sư cô nói vui, chỉ riêng việc tìm tên họ cho các cháu sao cho khỏi trùng nhau đã là 1 công việc khó khăn chứ chưa nói đến chuyện khác. Hôm chúng tôi đến, nhà chùa vừa tiếp nhận thêm 1 cháu gái 14 tuổi bị bệnh bại não, chưa kịp đặt tên. Người nhà chùa thường nói với nhau, lúc nhàn rỗi, lại thấy sư Minh Tú ngồi ghi ghi, chép chép, lại chuẩn bị những cái tên mới để đặt tiếp cho những đứa trẻ bị bỏ rơi khác đến nương náu nơi cửa chùa.
18 năm dày công tích đức, đã có 70 cháu (ngoài 200 cháu hiện đang được nuôi dưỡng tại chùa) lớn lên từ ngôi chùa này hoà nhập với cộng đồng, bằng nhiều con đường khác nhau. Người thì dựng vợ gả chồng, người học hành đỗ đạt tìm được việc làm. . .Một số em chịu khó học hành, thi đỗ đại học như: Em Nguyễn Phú, mồ côi cha mẹ tốt nghiệp đại học kinh tế, hiện đang làm trong ngành du lịch; các em: Doanh, Lành học xong đại học vào Đà Nẵng làm việc…
Mặc dù bận rộn, sư cô Minh Tú vẫn dành thời gian đi làm việc thiện ở nhiều nơi trong và ngoài tỉnh, có khi đến tận cơ sở điều trị bệnh phong ở Nghệ An giúp đỡ người bệnh. Nhân dịp Phật lịch 2550 vừa qua, sư cô chuẩn bị 2000 suất quà đi thăm và tặng quà cho các gia đình nghèo.