Tấm gương sáng để thế hệ trẻ học tập và noi theo
Lời phát biểu của Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa đã thay lời muốn nói của hàng nghìn trái tim hướng về Cụ Phạm Thị Trinh nhân dịp kỷ niệm Cụ tròn 100 năm tuổi đời, 83 năm tuổi Đảng.
Nhắc đến Cụ Phạm Thị Trinh, trong mỗi chúng ta đều trào dâng niềm kính yêu, cảm phục. Những câu chuyện về cuộc đời Cụ được kể lại trong những ngày 8/3 này càng làm bừng lên niềm tự hào của bao lớp thế hệ phụ nữ Việt Nam về một người congái ưu tú của sông Trà, Quảng Ngãi, của dân tộc Việt Nam. Món quà sinh nhật chúc mừng Cụ thiết thực và quý báu mà con cháu ngày nay dâng lên Cụ chính là việc học tập, noi theo những đức tính quý báu của Cụ.
Cuộc đời Cụ chính là tấm gương sáng về sự tận tụy, cống hiến hết mình cho Cách mạng, cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và cho phong trào phụ nữ. Nói về Cụ, bà Nguyễn Thị Thanh Hòa, ủy viên BCH TW Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam nhấn mạnh: “Cuộc đời và những đóng góp của Cụ cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp giải phóng phụ nữ đã góp phần tô đậm thêm truyền thống vẻ vang của người phụ nữ Việt Nam”. Cuộc đời ấy, sự hy sinh ấy là niềm tự hào của dân tộc, của phụ nữ Việt Nam nói chung và của nhân dân đất Quảng nói riêng: “Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tự hào về những cống hiến xuất sắc của đồng chí Phạm Thị Trinh, đồng thời tự hào về gia đình đồng chí, một gia đình đã sản sinh ra nhiều danh tướng đã làm nên những sự kiện lịch sử hào hùng, vẻ vang của cách mạng Việt Nam và Quảng Ngãi như khởi nghĩa Ba Tơ, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền năm 1945...”, ông Nguyễn Hòa Bình, ủy viên BCH TW Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nguyên Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi bày tỏ niềm tự hào. Tấm gương của Cụ cũng chính là hành trang quý báu để thế hệ trẻ hôm nay có thêm sức mạnh và niềm tin, có thêm động lực để phấn đấu, phát huy truyền thống anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang mà các thế hệ cán bộ phụ nữ đã tạo dựng, luôn đoàn kết, tích cực thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng và Nhà nước giao cho.
Là một nữ chiến sĩ Cách mạng gan dạ, kiên cường, Cụ Phạm Thị Trinh đồng thời là một đảng viên ưu tú, luôn ngời sáng tấm lòng trung trinh với Đảng. Cụ là một trong số ít người hiện nay có “tuổi Đảng bằng tuổi của Đảng”. Trải qua bao thăng trầm của cuộc sống, Cụ vẫn một lòng tin tưởng vào Đảng, vào sự lãnh đạo của Đảng. Con gái Cụ, Nguyễn Tuyết Minh chia sẻ: “Là một Đảng viên, tôi cũng rất kính phục niềm tin của bà, niềm tin của người đảng viên chân chính. Dù rất buồn khi trong Đảng có một số bộ phận thoái hóa, biến chất nhưng bà luôn tin rằng, khi mà thanh niên vẫn còn phấn đấu vào Đảng thì có nghĩa Đảng vẫn sống, vẫn lãnh đạo”. Tin tưởng vào Đảng, cụ thẳng thắn đấu tranh vì sự trong sạch, vững mạnh của Đảng. Tính cách này khiến những thế hệ sau phải ngưỡng mộ. “Em rất ngưỡng mộ những đức tính của Cụ và tư tưởng của Cụ khi nói về Đảng: Đảng cần những người dám đấu tranh. Em đặc biệt thích tính thẳng thắn ấy và em nghĩ rằng, đó là đức tính mà thế hệ trẻ, những người đã, đang phấn đấu vào Đảng như em cần rèn luyện”, Nguyễn Bích Ngọc, một đoàn viên trẻ công tác tại Trung tâm hỗ trợ phát triển Thanh thiếu niên Việt Nam, Ban thanh niên trường học TW Đoàn bày tỏ.
Ở Cụ Phạm Thị Trinh ngời sáng rất nhiều phẩm chất tốt đẹp, trong đó nổi bật là phẩm chất kiên cường, luôn nỗ lực trong học tập, công tác và rèn luyện. Những câu chuyện kể về nghị lực của Cụ như những câu chuyện truyền kỳ khiến người ta ngạc nhiên và thán phục. Cụ sinh ra trong gia đình nghèo, không được đi học nhưng Cụ đã kiên trì tự mày mò từng con chữ, tập đọc, tập viết, tập làm thơ ngay cả trong lao tù và đã làm được hơn 400 bài thơ, viết tác phẩm “Con đường giải phóng phụ nữ” tập I và nhiều bài đăng trên tạp chí Lịch sử quân sự...; đặc biệt Cụ đã tự tay viết cuốn hồi kí “Những chặng đường của Người mẹ” dày 256 trang.. Nói về “chị Lân” (tên gọi thân thương mà những cán bộ cùng thời với Cụ công tác ở TW Hội LHPN Việt Nam gọi Cụ), nguyên Tổng biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thanh Hương đã phải thốt lên: “chúng tôi không những kính yêu mà ở khía cạnh nào chúng tôi cũng thán phục chị. Chị có lượng kiến thức khổng lồ về Cách mạng, về công tác Hội, về đời sống...”.
Chính nhờ việc sống có mục đích, luôn lạc quan, quyết tâm, kiên trì thực hiện theo mục tiêu đã đặt ra, Cụ đã chiến thắng được sự dốt nát, mù chữ và chiến thắng được bệnh tật. Hơn 30 năm qua, ngày nào Cụ cũng dậy từ 4h30 tập yoga, tự xoa bóp đến 6h sáng. Cụ tự làm những bài thuốc dân gian như làm bột gấc, kiên trì uống atiso, uống mật ong, ăn rau diếp cá,... Cụ tự rèn cho mình các thói quen giữ gìn, nâng cao sức khỏe, vì vậy mà dù từng hai lần bị chuẩn đoán là ung thư, từng bị những cơn bạo bệnh nhưng Cụ vẫn sống khỏe mạnh, minh mẫn dù tuổi đã tròn 100..
Cụ Phạm Thị Trinh không chỉ là biểu tượng về người đảng viên kiên cường, bất khuất mà còn là biểutượng về người phụ nữ giàu lòng nhân hậu, giàu tình yêu thương. Cụ luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Cách đối đãi chân thành, quảng đại của cụ trong cuộc đời khiến: “những tình cảm của chị đối với tôi, đến chết tôi cũng không quên. Chị luôn dành cho tôi thứ tình cảm như chị em ruột thịt, chị đã dang tay đón con trai tôi về chăm sóc khi cháu xa mẹ vì “để cho cháu có được khái niệm tình cảm gia đình”. Câu nói của chị khiến tôi xúc động và biết ơn vô cùng bởi vì chị đã thực lòng thương cháu như con đẻ, thương cháu bị mất cha”, bà Lê Thị Tuyết Lan, nguyên Bí thư phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi xúc động giãi bày kỷ niệm về Cụ.
Không thể kể hết những câu chuyện về cuộc đời, về đức độ của Cụ Phạm Thị Trinh và tấm lòng của mọi người dành cho Cụ nhưng chắc chắn một điều: Cụ mãi là niềm tự hào của phụ nữ Việt Nam, là tấm gương sáng để lớp lớp con cháu học tập và noi theo, tích cực xây dựng cuộc sống này ngày càng tươi đẹp và phát triển.