Hạnh phúc ngày gặp mặt cuối năm tại Ngôi nhà bình yên cho phụ nữ bị bạo lực gia đình
Bà Cao Thị Hồng Vân đã bày tỏ sự vui mừng khi nhìn thấy niềm vui và hạnh phúc trên khuôn mặt mọi người: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự buổi gặp mặt cuối năm ấm cúng như thế này. Tôi không thể ngờ là các chị em rất phấn chấn, vui vẻ, nhiều chị vượt đường xa đưa cả con cái tới chung vui với NNBY”. Bà Vân cũng trăn trở làm sao để mọi người biết đến NNBY nhiều hơn “không ai muốn mình rơi vào hoàn cảnh bị BLGĐ, phải đến tạm trú ở NNBY. Tuy nhiên, thực tế yêu cầu cần phải có ngôi nhà này, vậy thì làm sao để những người phụ nữ bị BLGĐ và con của họ biết đến NNBY và tìm đến đây, để được hỗ trợ và bảo vệ an toàn”. Trước thềm năm mới, bà hy vọng NNBY được tạo điều kiện tốt hơn để hỗ trợ, giúp đỡ được nhiều nạn nhân hơn, chị em đến tạm trú không chỉ tìm được người bạn, người chị đồng cảnh ngộ mà còn được chia sẻ, giúp đỡ và hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất để có thể vượt qua những khó khăn, đau đớn, vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp này, bà gửi lời cảm ơn tới ban lãnh đạo TW Hội LHPN Việt Nam và lãnh đạo, chính quyền địa phương đã quan tâm tới NNBY. Đặc biệt năm 2013, NNBY đã được nhận ngân sách hoạt động từ Bộ Tài chính, đây là một dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của NNBY bởi lẽ đó chính là sự ghi nhận sự cần thiết của NNBY trong các loại hình dịch vụ cho nạn nhân bị bạo lực gia đình ở Việt Nam (phần lớn là phụ nữ, trẻ em).
Tham dự buổi gặpmặt, cô N.T.H, Bắc Ninh chia sẻ: “Hôm nay quay trở lại đây gặp gỡ các chị em, tôi như người con đi xa được về nhà, tại nơi này tôi đã có những tình cảm thật đẹp, được quan tâm, được yêu thương”. NNBY cũng đã làm thay đổi cuộc sống của các chị, đã “sưởi ấm tâm hồn những phần đời nghiệt ngã” (trích từ bài thơ tâm sự của chị Đ.T.T, Ứng Hòa, Hà Nội), đã “tạo điều kiện cho tôi hiểu về quyền bình đẳng giới, được cung cấp thêm các kiến thức, kỹ năng để đương đầu với BLGĐ và hoàn cảnh của mình, được gặp gỡ, chia sẻ và kết bạn với những người đồng cảnh ngộ, đặc biệt là giúp tôi thêm nghị lực, thêm niềm tin vào cuộc sống, sống có ý nghĩa hơn. Từ đây, tôi cũng hiểu được rằng "Hãy lên tiếng nếu bị bạo hành. Đừng cam chịu và che giấu” (tâm sự của chị L.T.L, người đã tạm trú ở NNBY năm 2012).
Trong buổi gặp mặt, các chị đã ngồi bên nhau cùng ăn bữa cơm thân mật, đầy hạnh phúc, vui vẻ, kể cho nhau nghe về cuộc sống hiện nay của mình và nhận được những món quà, những lời động viên từ lãnh đạo NNBY. Nhiều chị cũng gửi tặng NNBY những món quà tự tay làm, góp phần làm cho buổi gặp cuối năm thêm ấm áp.
Để nhận được tư vấn, hỗ trợ kịp thời khi bị bạo lực gia đình, bị lừa bán, hãy liên hệ NGAY (trực tiếp đến gặp hoặc qua thư): Phòng tham vấn NNBY, địa chỉ tầng 4, nhà B, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội hoặc liên lạc qua số điện thoại (84-4)37.280.936, hoặc đường dây nóng 0946.833.380 – 0946.833.382 - 0946.833.384 |
