Một "Nữ tướng" chống lâm tặc

Chị Hải Lý quê ở xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Năm 1972, tròn 17 tuổi chị tình nguyện theo bộ đội diệt giặc và trở thành chiến sĩ của Đoàn 559 chiến đấu quả cảm trên dãy Trường Sơn. Lúc bấy giờ, chị chứng kiến không biết bao mưa bom bão đạn và chất độc hoá học của kẻ thù rải thảm xuống đó, tận diệt mọi sinh linh, cây cỏ. Chị ước có được phép màu để chở che cho đồng đội và cây rừng bị tàn phá. Sau ngày đất nước hòa bình thống nhất, những cánh rừng già trên dãy Trường Sơn chưa kịp hồi sinh đã bị "lâm tặc" chặt phá tơi tả, tình yêu rừng, yêu thiên nhiên trong chị lại trỗi dậy. Năm 1996, chị quyết định chuyển công tác từ Công ty Lương thực Triệu Hải sang Hạt Kiểm lâm Triệu Phong. Mặc dù làm công việc của một kế toán, hễ nghe tin rừng bị chặt phá, hay bọn người xấu buôn bán, vận chuyển gổ trái phép là chị tiên phong lên đường…
Tháng 5/2005, một toán "lâm tặc" đông hơn 10 tên ngang nhiên vận chuyển gỗ trái phép, khối lượng lớn qua địa bàn xã Triệu Giang (Triệu Phong). Nhận được tin báo mặc dù đang lúc đêm khuya, chị vội vàng lên đường mà không kịp báo cho đồng nghiệp vì sợ "lâm tặc" nhanh chóng tẩu thoát. Phát hiện chị Lý, 2 tên trong số bọn chúng đã nhảy lên thùng xe tải, lật gỗ xuống đường, với thủ đoạn vừa cản đường, vừa phi tang nếu bị bắt.
Chị đến trước cabin, yêu cầu tài xế cho dừng xe, rồi nhã nhặn giải thích. Lúc đầu bọn chúng tỏ ra thách thức nhưng sau những lời giải thích thấu đáo, chí tình chí lý của chị, đám "lâm tặc" đã phải tự nguyện bốc gỗ lên xe trở lại, rồi cùng chị đến trụ sở Hạt Kiểm lâm Triệu Phong. Đó chỉ là một trong hàng chục vụ vận chuyển gỗ trái phép mà bọn "lục lâm thảo khấu" đã phải đầu hàng trước lời khuyên của chị.
Một đêm tháng 5/2004, đang lúc tuần tra, kiểm soát trên tuyến sông Thạch Hãn, đoạn qua địa phận Triệu Phong, chị Lý và đồng nghiệp phát hiện một bè gỗ rất lớn do nhiều "lâm tặc" vận chuyển xuôi về thị xã Quảng Trị. Anh em trong đội yêu cầu dừng bè gỗ để kiểm tra, liền lúc đó, cả mấy tên "lục lâm khảo khấu" xông lên, tay lăm le rựa và mã tấu.
Chị Lý ra hiệu cho anh em là phải "bình tĩnh" để chị "mở lời trước"! Tuy nhiên, bọn "lâm tặc" vẫn cố nại ra nhiều lý do nhằm xin xỏ. Chị Lý nói: "Không ai có thể sống trên luật pháp, dù người đó có chức, quyền đến đâu! Đã là công dân thì phải chấp hành luật pháp, bằng không sẽ bị luật pháp trừng trị. Các anh có thể thoát bây giờ nhưng ngày mai liệu các anh có bỏ được xứ mà đi không, có thể sống chui lủi suốt đời được không?! Chặt phá rừng là có tội, không có rừng, thiên tai sẽ tàn phá cuộc sống của muôn người, trong đó có cả vợ con các anh…!". Nghe đến đây, cả bọn đành im lặng, bỏ rựa, mã tấu theo chị về trụ sở Kiểm lâm lập biên bản vụ việc…
Tháng 8/2005, mưa rừng như xối nước trên đầu, nước ở các khe suối dâng nhanh vùn vụt. Vậy mà, lúc 2h sáng, nhận được tin báo rừng Trảng Mốc, xã Triệu Thượng đang bị kẻ xấu chặt phá dữ dội, chị Lý cùng một đồng nghiệp tên là Long lên rừng bằng… xe máy.
Ở đó, chị bắt gặp một toán "lâm tặc" đang vận chuyển gỗ khối lượng lớn men theo con đường đất dẫn về QL1A. Chị Lý yêu cầu dừng xe để kiểm tra, bọn chúng rồ ga chạy với tốc độ kinh hoàng. Đồng nghiệp của chị phóng theo, đoạn đến khúc cua Triệu Thượng, do đường hẹp, bọn chúng không thể chạy nhanh nên xe của chị đã đuổi kịp. Cũng bằng lời khuyên chân tình, chị đã "thu phục" được đám "lục lâm thảo khấu", bọn chúng ngoan ngoãn chất gỗ lên xe trở lại đưa về trụ sở Kiểm lâm…
Khi con trai đầu của chị, anh Lê Đức Trung (24 tuổi) đã ngã xuống trên mặt trận chống "lâm tặc", chị đã biến nỗi đau thành hành động. Chỉ trong vòng 2 tháng trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận Triệu Phong, chị Lý đã sử dụng xe Win, một mình truy bắt thành công nhiều vụ vận chuyển gỗ trái phép, khối lượng lớn…
Hơn 10 năm làm việc ở Hạt Kiểm lâm Triệu Phong, chị Lý đã tham gia triệt phá hàng trăm vụ phá rừng và vận chuyển gỗ lậu trên tuyến QL1A và sông Thạch Hãn. Chị đã được nhận hàng chục giấy khen và bằng khen về thành tích chống lâm tặc của mình. Không chỉ có anh em Kiểm lâm Triệu Phong mà hết thảy người dân ở đó đều thương mến, qúy trọng và gọi chị là "Nữ tướng chống lâm tặc"!