Phạm Thị Liên - người anh hùng Thừa Thiên Huế
Khuôn mặt phúc hậu, đôi mắt toát lên vẻ thông minh, kiên nghị, nhưng ẩn chứa sau đó là nghị lực lớn lao của một Bí thư Đảng uỷ xã, đảm đương trọng trách lãnh đạo phong trào đấu tranh của nhân dân trong một địa bàn chiến đấu ác liệt nhất.
Năm 1948, chị Phạm Thị Liên cất tiếng chào đời tại một miền quê nghèo xã Thuỷ Thanh, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế, lớn lên trong cảnh đất nước bị chia cắt làm hai miền, hàng ngày chị phải chứng kiến bao cảnh đau thương tang tóc của nhân dân dưới ách cai trị tàn bạo của bọn Mỹ - nguỵ, tình yêu quê hương, đất nước và mối thù quân xâm lược cứ lớn dần lên theo ngày tháng.
Năm 1963, vừa tuổi trăng tròn, chị đã đạt được mơ ước của mình khi gia nhập đội du kích. Tuổi 15như chim non mới ra ràng, chị hăng hái nhận và hoàn thành xuất sắc bất cứ nhiệm vụ gì mà tổ chức giao phó nên được đồng đội yêu quý, cấp trên tín nhiệm. Đặc biệt, trong cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1968, tiểu đội nữ du kích do Phạm Thị Liên chỉ huy đã vừa trực tiếp chiến đấu vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ dẫn đường, tải thương, cứu thương, vận chuyển cho bộ đội. Suốt 26 ngày đêm bám trụ kiên cường trong thành phố Huế, đến ngày 22/01/1968, tiểu đội của chị được giao nhiệm vụ chặn đánh địch phản kích. Chị Phạm Thị Liên đã chỉ huy tiểu đội chiến đấu tại ngã ba chự Cống Phường, Phú Hội, diệt và làm bị thương hơn 120 tên lính Mỹ, bắn cháy 5 xe tăng đẩy lùi các hướng phản kích của địch, giữ vững vị trí trong 8 ngày. Trận đánh đã trở thành một kỳ tích mang tên “11 cô gái sông Hương” được quân và dân cả nước biết đến. Vinh dự nhất là thành tích của tiểu đội chị đã được Bác Hồ nêu gương. Bác đã tặng các chị mỗi người một huy hiệu của người.
Trải qua thử thách, bản lĩnh của chị càng được tôi luyện vững vàng. Vì vậy, đầu năm 1971, khi mới 23 tuổi đời, Phạm Thị Liên được giao nhiệm vụ làm Bí thư Đảng uỷ xã Hương Long. Đây cũng là thời kỳ gay go, ác liệt nhất đối với quê hương chị. Sau năm 1968, Mỹ nguỵ liên tiếp tiến hành các kế hoạch “bình định cấp tốc”, “bình định đặc biệt”, “bình định bổ sung”, “kế hoạch phượng hoàng” kết hợp hàng vạn cuộc hành quân càn quét, đóng hàng nghìn đồn bốt, chiếm lại hầu hết vùng nông thôn ta giải phóng trong Tết Mậu Thân, kìm kẹp thêm nhiều dân, Xã Thuỷ Thanh, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế cũng là nơi được Mỹ nguỵ khoanh vùng để thí điểm các thủ đoạn bình định. Chị Phạm thị Liên đã cùng với tập thể Đảng uỷ xã kiên trì bám trụ, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị vũ trang và nhân dân chống phá kế hoạch bình định, lấn đất, giành dân, xây dựng ấp chiến lược của địch, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Ngày12/7/1972, trong khi đi làm nhiệm vụ, gặp địch, Phạm Thị Liên tổ chức đánh trả gần nửa ngày, tiêu diệt một trung đội bình định và kịp thời tiêu huỷ tài liệu quan trọng trước khi ngã xuống. Chị hy sinh khi tuổi đời chỉ mới 24 và trẻ mãi với nụ cười trong vành mũ tai bèo của người chiến sĩ giải phóng.
Quá trình công tác, chị đã vinh dự được tặng nhiều phần thưởng cao quý; một Huân chương Chiến công hạng nhất, hai Huân chương Chiến công hạng nhì, một huy hiệu Bác Hồ.
Chị đã đi xa nhưng Tổ quốc và nhân dân không quên người nữ cộng sản kiên trung, bất khuất đó, ngày 20/12/1994, chị Phạm Thị Liên được Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân./.