Dũng cảm giành lại chồng từ “nàng tiên nâu”

17/05/2012
Chị là người phụ nữ chân quê chân chất, dịu dàng; người vợ chịu thương chịu khó; yêu chồng thương con nhất mực. Chị đã từng trải qua 1 thời điêu đứng, khốn đốn vì chồng chót si mê “nàng tiên nâu”. Và, chị đã dũng cảm chiến đấu, bền bỉ gian lao quyết giành lại chồng từ “nàng tiên nâu” đáng sợ đó…

Cửa hàng đại lý bia hơi của anh Đại, chị Duyên ở xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình là địa chỉ đoàn công tác TW Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN tỉnh Hòa Bình, huyện Kỳ Sơn đến thăm trong dịp tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội LHPN và Công an tỉnh Hòa Bình về phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn trật tự an ninh địa bàn giai đoạn 2008- 2012.

Khi chúng tôi đến, anh chị đang bận rộn nhận điện thoại từ khách hàng: nhanh chóng, chính xác, chị nghe thông tin của khách, ghi lại vào cuốn sổ rồi chuyển qua anh; anh lập tức xử lý, phân bổ lượng hàng và cử nhân viên đi giao hàng… Nhìn anh say sưa làm việc, ít ai đoán được rằng, cách đây chỉ vài năm, anh đã từng là tín đồ trung thành của “nàng tiên nâu” quyến rũ.
Chị kể, anh chị lấy nhau sinh được hai con trai. Không có nghề nghiệp gì khác ngoài làm ruộng, cuộc sống của anh chị cũng vất vả, bươn chải như rất nhiều cặp vợ chồng khác trên mảnh đất Kỳ Sơn của tỉnh Hòa Bình. Ở Kỳ Sơn và TP Hòa Bình, nhiều gia đình có người thân sang Thái Lan làm ăn, sinh sống (ở xã Trung Minh, TP Hòa Bình còn có hẳn một “Phố Thái”). Chị Duyên và hai cháu cũng theo chân họ hàng sang Thái làm ăn. Anh Đại ở lại quê buôn bán chit nguyên liệu làm chổi, một nghề thủ công rất nổi tiếng ở Hòa Bình. Vợ con vắng nhà, bị bạn bè rủ rê, lôi kéo, anh dính vào “nàng tiên nâu”, dấn sâu vào con đường nghiện ngập. Một lần, anh bị công an bắt khi đi mua thuốc và bị đưa vào trại cai nghiện. Ở nơi đất khách quê người, nghe tin anh bị bắt, chị Duyên lật đật trở về… Nước mắt đã thấm đẫm bao đêm khi chị đau đớn vì chồng. Vào trại thăm anh, chị như không dám tin ở mắt mình, người chồng thân yêu, cao lớn và khỏe mạnh của chị giờ gầy guộc, đờ đẫn… Mọi người khuyên chị: Mình (chị) đi làm ăn vất vả vì chồng, vì con; nó (anh) ở nhà không tu chí còn lao vào ma túy. Mà đã nghiện rồi thì khó có cơ cai khỏi lắm, thôi bỏ quách cho xong, còn trẻ đẹp thế, đi lấy đâu chẳng được chồng tử tế… Chị không đành lòng bỏ anh, bởi tình yêu chồng của chị còn nguyên vẹn, bởi chị thương những đứa con sẽ trở thành bơ vơ nếu gia đình không trọn vẹn. Chị quyết tâm giành lại anh từ “nàng tiên nâu” đáng sợ. Anh đi cai nghiện, chị ở nhà mở quán nước nhỏ chờ chồng. Cứ đến lịch trại cho người nhà vào thăm, chị lại “tay xách, nách mang” vào với anh. Chị động viên anh, truyền cho anh nghị lực, sự quyết tâm để vượt qua những cơn “vật thuốc”.

Những ngày tháng dài đau khổ đó của chị đã vợi đi rất nhiều khi chị thường xuyên nhận được sự an ủi, động viên của Hội LHPN xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, các chị Hội Phụ nữ đã giúp chị thắp lên ngọn lửa niềm tin để đồng hành cùng anh trên con đường cai nghiện… Dịp 2/9/2011, sau gần 2 năm cai nghiện, anh được ra trại,trở về nhà khi gia cảnh gần như chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Sợ chồng không có công ăn việc làm ổn định lại tái nghiện, chị tìm đến Hội LHPN sẻ chia, tìm sự giúp đỡ. Thật may mắn, chị đã được Hội LHPN xã Mông Hóa đứng ra bảo lãnh, được vay vốn ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế. Với tổng số vốn từ 2 lần được vay là 23 triệu đồng, anh chị dồn gom thêm rồi đầu tư nâng cấp cửa hàng thành đại lý bán bia hơi….

Khi được hỏi: Khó khăn nhất của anh trong giai đoạn cai nghiện? Anh trả lời: Đó là 3 tháng đầu khi vào trại; lúc đó thật đáng sợ khi cơ thể thì bị dày vò bởi cơn vật nghiện, còn tinh thần thì suy sụp, bi quan…. Anh khẳng định: Chỉ cần qua được 3 tháng đó thì thời gian cai nghiện còn lại sẽ không thành vấn đề gì, chắc chắn sẽ vượt qua được. Thời gian anh mới trở về, những kẻ nghiện hút vốn là bạn hữu ngày xưa vẫn lảng vảng, bí mật tìm anh. Những lúc đó, chị phải đóng vai trò “vệ sĩ”, sẵn sàng tìm mọi cách để bảo vệ chồng. Chị giữ anh như giữ trẻ, chỉ cần thấy bóng dáng “bạn xưa” của chồng là chị lao ra xua đuổi. Dần dần, chúng đã không còn dám tìm anh nữa.

Giờ thì anh Đại đã có thể tự tin nói “không” với “nàng tiên nâu”. Công việc làm ăn của anh chị giờ đã ổn định, mỗi tháng từ việc kinh doanh anh chị thu nhập cả chục triệu đồng; hai cháu làm ăn ở nước ngoài cũng gửi tiền về phụ giúp bố mẹ dành dụm xây nhà. Cuộc sống đã hồi sinh trở lại. Anh chị rưng rưng xúc động khi Đoàn công tác của TW Hội LHPN Việt Nam, tỉnh Hòa Bình, Hội LHPN huyện Kỳ Sơn và xã Mông Hóa đã đến tận nhà thăm hỏi; biểu dương và động viên anh tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Anh Đại được coi là điển hình thành công trong sự phối hợp giữa Hội Phụ nữ và Công an khi triển khai Nghị quyết Liên tịch 01. Nhưng có lẽ, đằng sau sự thành công đó, không thể thiếu vắng bóng dáng dịu hiền, thủy chung của chị, người vợ đã “ dũng cảm” chiến đấu để giành giật lại anh từ tay “nàng tiên nâu” đầy cám dỗ và chết chóc./.

Vũ Hoa - TTTT

TÂM ĐIỂM

CÁC ĐỀ ÁN

Video